Bạn đang xem: Cây lum tum lá loe toe

Da cóc mà bọc bột lọc
Bột thanh lọc mà bọc hòn than
(Quả nhãn)
Có răng nhưng mà chẳng tất cả mồm
Nhai cỏ nhồm nhồm cơm chẳng chịu đựng ăn
(Cái liềm gặt lúa)
Đêm đêm làm bạn với đèn
Giúp người quân tử khỏi hèn chí cao
(Quyển sách)

Thân em ở những vết bụi ở bờ
Chồng con không có mà nhờ vào tiếng kêu.
(Rau má)
Khi nhỏ, em mang áo xanh,
Khi lớn bằng anh, em vậy áo đỏ
(Quả ớt)
Quả gì ăn uống chẳng được nhiều,
Nhưng mà nhìn thấy, bao nhiêu bạn thèm?
(Quả chanh)
Cây to lá bé dại chiền chiền,
Non ăn, già bán lấy tiền cơ mà tiêu
(Cây tre)
Tối ngày lo việc nước
Giúp sự sống nhỏ người
Một thân đơn lẻ quanh đời
Vui thời ai biết , bi quan thời ai hay
(Cái gầu múc nước)
Năm thằng gắng hai dòng sào
Đuổi bầy trâu trắng chui vào trong hang.
(Ăn cơm)
Cây gì tất cả quả ko hoa
Vì chưng ko lá chê già, chê non.
(Cây cân)
Thân ta không bà mẹ không cha
Vốn không bọn họ hàng, trong nhà người dưng.
(Cây chùm gửi)
Chặt đầu nối nghiệp tổ tiên
Ép mỡ mang dầu, xương thịt quăng quật đi.
(Cây mía)
Lá xanh, cành đỏ, hoa vàng,
Hạt đen, rễ trắng; đố quý ông cây chi?
(rau sam)
Vừa bởi thằng nhỏ bé lên ba,
Thắt sườn lưng con cón chạy ra ngoài đồng
(bó mạ)
Có cây nhưng mà chẳng tất cả cành,
Có nhị ông cụ bập bềnh hai bên
(cây ngô)
Hiên ngang nhưng đứng thân đồng
Cầm cờ tập trận, rộn ràng tiến quân.
(Người chăn vịt)
Thoạt đẻ thì mọc nhì sừng
Đến khi sườn lưng chừng thì phưỡn bụng ra.
(Trăng đầu và giữa tháng)
Xanh xanh, đỏ đỏ, tiến thưởng vàng
Bắc ước hoa lý, nằm ngang giữa trời.
(Cầu vồng)
Cha bà mẹ có tóc, để nhỏ trọc đầu
Cha người mẹ sống lâu, để con chết chém.
(Cây dừa)
Dĩnh dịch tròn tròn, khô dòn ướt dẻo
Dù còn tí tẹo, cũng nhận định rằng nhiều
(Bánh đa)
Ông lục ổng lội ngang sông
Cái đầu ổng ướt, chiếc mình ổng khô.
(Lục bình)
Hai tay bao bọc lấy cột nhà
Ruột gan ko có, mẫu da bầy nhầy
(Cái võng)
Mắt gì biện pháp gối hai gang,
Đem ra trình làng, không biết chuyện chi
Sinh ra cái giống dị kì,
Lưng ở đằng trước, bụng thì phía sau?
(cẳng với mắt cá chân)
Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia những đốt khôn cùng mau khôn cùng đều
Tính tình chân thức đáng yêu
Muốn biết nhiều năm ngắn mọi điều tất cả em?
(Cái thước kẻ)
Hạt gieo cho tới tấp.
Rãi mọi khắp ruộng đồng.
Xem thêm: Bài 56: Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh, Giáo Án Công Nghệ 10 Bài 56: Thực Hành
Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm.
Để bao phân tử khác mừng thầm mọc xanh.
(Hạt mưa)
Hè về áo đỏ như son
Hè đi cố lá xanh non mượt mà
Bao nhiêu tay toả rộng lớn ra
Như vẫy như đón chúng ta ta đến trường?
(Cây phượng)
Đầu tròn trùng trục như viên kỳ lân
Đi xa về gần, chũm đuôi nhưng mà kéo.
(Gáo dừa)
Đầu tròn mình bé dại thon thon
Nắm đầu vặn cổ nhị hàng lệ rơi
(Vòi nước)

Đầu long đuôi phụng xum le te
Mùa Đông ấp trứng nhưng hè nuôi con
(Cây cau)
Sông tròn vành vạnh, núi lạnh lẽo như tiền
Con gái công ty tiên, đâm đầu mà lặn
(Bánh trôi nước)
Ai vui tôi cũng vui cùng
Ai bi tráng tôi cũng bi lụy cùng cùng với ai.
(Cái gương soi)
Bằng dòng nồi rang,
Cả làng mạc phơi thóc
(Mặt trời)
Cày bên trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốbg nước giếng sâu đen ngòm?
(Cái cây bút mực)
Bằng cái hạt cây
Ba gian đơn vị đầy còn tràn ra sân?
(Đèn dầu)
Thân em xưa ở bụi tre.
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.
( Cây quạt giấy)
Hòn gì bởi đất nặn ra,
Xếp vào lò lửa nung bố bốn ngày;
Khi ra má đỏ hây hây,
Mình vuông chăn chắn, lấy xây cửa nhà?
(hòn gạch)
Cây lum tum, lá loe toe,
Mùa đông úp lại, mùa hè nở ra
(cây sen)
Con gì bao gồm thịt không xương
Đằm trong nắng và nóng dãi, mưa tuôn chẳng nề.
Hiên ngang dộ mức độ thủy tề
Giữ cho đồng ruộng tứ bề xanh tươi.
(Con đê)
Thân em thì nhỏ tuổi tí ti
Các bà , các chị , những dì số đông thương
Em đi , em lại bốn phương
Dọc ngang lắm lối , lách luồn nhiều nơi
Tấm thân hiến trọn đến người
Sang hèn chẳng chê phù hợp , giúp bạn chẳng cai quản công
(Cây kim)
Vừa bằng cái nong
Cả xã đong chả hết
(Cái giếng nước)
Da cóc mà quấn bột lọc
Bột thanh lọc mà quấn trứng gà
Bổ ra thơm phức các bạn muốn ăn
(Quả mít)
Hai tín đồ đứng hợp tác nhau,
Chạm trán chạm đầu nhưng mà chẳng đụng chân.
(Chữ A)
Thân nhiều năm thượt
Ruột trực tiếp băng
Khi giết thịt bị cắt khỏi chân
Thì ruột lòi dần dần vẫn trực tiếp như rươi?
(Cái cây bút chì)

Con ai trắng tương tự như ngà
Đem ra nhưng mà tắm thân sông giang hà
Tắm rồi cần cởi áo ra
Mình trắng như ngà, đầu nhóm nón xanh.
(Cây giá)
Đầu long đuôi phụng cánh tiên
Ngày năm bảy vợ, tối ngủ riêng biệt một mình
( con Gà Trống)
Bằng loại đĩa, xỉa xuống ao
Ba mai chín cuốc cơ mà đào ko lên
(Bóng mặt, trăng phương diện trời)
Dong dỏng cha bốn thước dài
Đầu đeo loại mỏ , bụng gài then ngang
Bốn chân em đứng sẵn sàng
Nằm ra cho chắc để đàn ông đạp đuôi .
(Cái cối nhằm xay gạo)
Mặc áo xanh, đội nón xanh
Đi xung quanh một vòng,
Mặc áo trắng, đội nón trắng!
(quả cau lúc róc vỏ)
Cây gì không lá, không chân,
Mình vàng, ko rễ, sinh sống gần đơn vị ta?
(cây rơm)
Có chân mà chưa biết đi,
Có mặt phẳng lì cho kẻ ngồi trên
(cái ghế)
Cây bên đông tất cả bông ko trái,
Cây giữa mặt đường cái, có trái không hoa,
Cây làm việc trong nhà, tất cả hoa ko quả
(cây lau, cây đa, cây đèn)
Cái trống nhưng thủng nhì đầu,
Bên ta thì có, bên Tàu thì không
(cái váy)
Hoa gì trái quyện cùng với trầu,
Để mang đến câu chuyện bắt đầu nên duyên?
(hoa cau)
Con gì tất cả đuôi, tất cả lông,
Trẻ già trai gái phần đông cùng mang theo
(con mắt)
Thân dài lưỡi cứng là ta,
Hữu thủ vô túc, đố là chiếc chi?
(cái cuốc)
Lời kết : Trong vắn hóa nghỉ ngơi của người xưa, câu đố mẹo vừa góp mọi bạn thử tài nhau, vừa giúp họ thư giãn sau hầu hết giờ lao động mệt nhọc. Loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian này rất có giá trị và cần phải lưu truyền đến nhiều thế hệ sau.